Trang

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

4028. PHẢI HIỂU ĐÚNG PUTIN BẠO CHÚA

 03/03/2022

3156. Putin KHÔNG ĐIÊN và cuộc xâm lược của Nga KHÔNG THẤT BẠI. Nhà phân tích quân sự Bill Roggio viết: Việc phương Tây ảo tưởng về cuộc chiến này – và không hiểu được kẻ thù – sẽ ngăn cản họ cứu Ukraine

BASAM
Nhìn lại cuộc tấn công quân sự của Nga cho thấy có một kế hoạch cho một cuộc xâm lược toàn diện, mà Nga hiện đang thực hiện

DAILY MAIL by BILL ROGGIO   2 March 2022

Ba Sàm lược dịch

(Bill Roggio là thành viên cấp cao tại Quỹ Bảo vệ các nền Dân chủ và là biên tập viên của trang FDD’s Long war Journal. Từ năm 1991 đến năm 1997, Roggio phục vụ với tư cách là lính báo hiệu và lính bộ binh trong Quân đội Hoa Kỳ và Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang New Jersey)

Mộng tưởng chiếm ưu thế trên mặt trận sẽ định hình cho nhận thức của phương Tây về cuộc chiến ở Ukraine.

Sự thông cảm dành cho những người bảo vệ Kyiv đông hơn và mạnh hơn đã dẫn đến tình trạng phóng đại về những thất bại của Nga, hiểu lầm về chiến lược của Nga và thậm chí là cả những tuyên bố vô căn cứ từ các nhà phân tâm học nghiệp dư rằng Putin đã mất trí.

Một phân tích tỉnh táo hơn cho thấy Nga có thể đã tìm kiếm một đòn đánh hạ gục ngay lập tức, nhưng luôn có kế hoạch bài bản cho các cuộc tấn công tiếp theo nếu các động thái ban đầu của họ tỏ ra không đủ.

Thế giới đã đánh giá thấp Putin trước đây và những sai lầm đó một phần đã dẫn đến thảm kịch ở Ukraine.

Giờ đây chúng ta phải có cặp mắt tinh tường để thấy rằng cuộc chiến đang diễn ra.

Tuy nhiên, ngay cả các chuyên gia tại Lầu Năm Góc cũng đang để cho sự cảm thông che lấp mất nhận định của họ.

Chỉ hai ngày sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, các báo cáo viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã nhanh chóng tuyên bố rằng việc không chiếm được Kyiv trong những ngày đầu của cuộc chiến là một bước thụt lùi nghiêm trọng.

Họ ngụ ý rằng cuộc tấn công của Nga đã bị chậm tiến độ hoặc thậm chí đã thất bại vì thủ đô chưa bị thất thủ.

Thế nhưng các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ lẽ ra phải học cách kiềm chế hy vọng của họ sau cuộc rút quân thảm khốc khỏi Afghanistan.

Một lần nữa, các quan chức Mỹ và phương Tây lại rơi vào bẫy khi không hiểu được kẻ thù và mục tiêu của hắn.

Người ta vẫn nghĩ, Putin tin rằng chính phủ Ukraine sẽ sụp đổ một khi quân đội Nga vượt qua biên giới và tràn đến thủ đô Kyiv, và chiến dịch đó đã thất bại vì chính phủ Ukraine vẫn tại vị.

Putin chắc chắn hy vọng vào một chiến thắng chóng vánh, nhưng rõ ràng ông ta không dựa vào cuộc đọ sức mở màn với việc coi nó là kế hoạch duy nhất để thành công.

Thay vào đó, quân đội Nga đã được chuẩn bị sẵn sàng để đánh chiếm toàn bộ đất nước này bằng vũ lực, nếu một cuộc tấn công tức thì vào cơ quan đầu não bị thất bại nhanh chóng.

Kiểu kế hoạch này chắc hẳn quen thuộc với những người Mỹ nào còn nhớ cuộc xâm lược Iraq năm 2003.

Ở đó, trong những giờ đầu tiên của cuộc chiến, Không quân Hoa Kỳ đã phát động chiến dịch gọi là ‘gây sốc và kinh hoàng’ nhằm tìm cách hạ thủ Saddam Hussein và các nhà lãnh đạo chủ chốt khác và hạ bệ chính phủ. Saddam sống sót, nhưng quân đội Hoa Kỳ đã chuẩn bị đầy đủ để tiếp nối một cuộc tấn công trên bộ.

Nhìn lại cuộc tấn công quân sự của Nga cho thấy có một kế hoạch cho một cuộc xâm lược toàn diện, mà Nga hiện đang thực hiện.

Chiến tranh thông thường được cơ giới hóa là một trận chiến tiêu tốn thời gian và tài nguyên, và hoạt động nó không thể diễn ra trong ngày.

Cuộc tấn công của Nga đang diễn ra trên bốn mặt trận riêng biệt. Ở mặt trận thứ năm, ở miền đông Ukraine, nơi Putin tuyên bố độc lập vào tuần trước, các lực lượng Nga đang tiêu diệt các đơn vị của Ukraine vốn cần thiết để bổ sung cho những nơi khác.

Phần lớn lực lượng Nga đang từ Belarus tiến về phía nam đến Kyiv.

Lực lượng tiến công của Nga, bao gồm cả không quân, cơ động và trinh sát, đã giao tranh với quân đội Ukraine bên ngoài Kyiv kể từ khi bắt đầu cuộc chiến.

Một đội quân khổng lồ của Nga, ước tính dài hơn 40 dặm, chỉ cách Kyiv 20 dặm về phía bắc, và có khả năng tập hợp lại để bao vây thủ đô.

Nếu các cánh quân Nga có thể chiếm Kyiv và tiến về phía nam để liên kết với các lực lượng ở mặt trận Crimea, do đó chia cắt Ukraine làm hai, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào chính phủ Zelensky.

Điều quan trọng hơn một số thất bại, là các lực lượng Nga đã tiến được 70 dặm vào địa hình tranh chấp trong vòng chưa đầy một tuần và có mặt ở ngoại ô thủ đô.

Một đội quân khổng lồ của Nga, ước tính dài hơn 40 dặm, chỉ cách Kyiv 20 dặm về phía bắc, và có khả năng tập hợp để bao vây thủ đô.

Đây không phải là dấu hiệu của một cuộc tấn công vô tổ chức, kém tập hợp và thất bại.

Cuộc tấn công về phía nam từ Belarus đến Kyiv được hỗ trợ bởi một lực lượng khác của Nga, được phát động từ phía đông trong vùng lân cận thành phố Kursk.

Nếu đội quân này có thể liên kết với các toán quân Nga gần Kyiv, nó sẽ bao vây các lực lượng Ukraine ở hầu hết các tỉnh Chernihiv và Sumy, tước đoạt của quân đội Ukraine nhiều lính chiến và vật liệu chiến tranh cần thiết ở những nơi khác, và cắt đứt mối liên hệ giữa chính phủ nước này khỏi hai tỉnh miền Bắc.

Xa hơn về phía đông, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công rộng rãi nhằm vào Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, hiện đang bị bao vây.

Ở phía nam, các lực lượng Nga, được hỗ trợ bởi các cuộc tấn công đổ bộ từ Biển Azov, đã tràn vào Ukraine từ Crimea.

Trên mặt trận này, các lực lượng Nga đã phân nhánh dọc theo hai trục chính, một phía tây bắc dọc theo sông Pivdennyi Buh, và một phía đông bắc dọc theo bờ biển và nội địa hướng tới khu vực Donbas, nơi mà Nga đã tuyên bố độc lập ngay trước cuộc xâm lược.

Nếu các đội quân của Nga từ một trong hai mặt trận phía nam có thể liên kết với các lực lượng xa hơn về phía bắc, họ sẽ cắt đứt nhiều đội quân Ukraine khỏi lực lượng tăng cường — một trong hai nhánh quân đã tiến được khoảng 160 dặm.

Các tướng lĩnh Nga thường chọn cách bỏ qua các thị trấn và thành phố vốn đang gây ra sự phản đối gay gắt và cô lập chúng để đối phó sau này.

Có nguồn tin cho rằng các lực lượng Nga đã leo thang các cuộc tấn công khi nhắm vào cả dân thường, đặc biệt là ở Kharkiv.

Hiện tại, các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa ở đó đã được hạn chế, có lẽ để gửi đi một thông điệp đến người dân, như một lời cảnh báo về những gì có thể xảy ra.

Putin dường như muốn chiếm Ukraine nguyên vẹn, nhưng sẽ không ngần ngại gia tăng mức độ tàn bạo nếu cần.

Bản chất có hệ thống của cuộc tấn công của Nga trái ngược với suy đoán rằng Putin đã mất kiểm soát lý trí.

Không ai biết chắc, nhưng hành động của Putin dường như là của một kẻ thù lạnh lùng và đầy toan tính.

Về mặt chiến lược, bước tiến của Putin đối với Ukraine đã bắt đầu từ hơn một thập kỷ trước, khi ông ta xâm lược và Balkan hóa Gruzia bằng cách công nhận các chế độ bù nhìn của Điện Kremlin ở các khu vực Abkhazia và Nam Ossetia.

Tin rằng cuộc tấn công của Nga đang diễn ra không suôn sẻ có thể khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn nhưng trái ngược với sự thật.

Năm 2014, Putin chiếm đóng và sáp nhập khu vực Crimea, vốn cho vị trí chiến lược của Ukraine, nơi đóng vai trò là bệ phóng cho cuộc xâm lược hiện nay.

Putin phải trả giá rất ít cho một trong hai hành động đó.

Ngày nay, Putin đã tính toán rằng việc chiếm Ukraine bằng vũ lực là lợi ích của ông ta và nước Nga.

Ông ta không nghi ngờ gì về việc phương Tây sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt ngoại giao và kinh tế, điều mà các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và châu Âu đã đe dọa từ trước.

Putin có thể đã tính toán sai sự phản kháng của người Ukraine và cường độ phản đối của phương Tây, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta điên, hoặc không cân nhắc các khả năng và chọn xâm lược bất chấp tất cả.

Vẫn còn phải xem kế hoạch của Putin sẽ thành công hay thất bại, nhưng điều rõ ràng là đã có một kế hoạch xâm lược Ukraine, và kế hoạch đó đã được thực hiện từ ngày đầu tiên.

Quân đội Ukraine đang tiến hành một cuộc chiến đấu anh dũng khi phải đối mặt với nhiều khả năng thất bại và điều kiện khó khăn. Nga nắm giữ hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, các lợi thế.

Việc tin rằng cuộc tấn công của Nga đang diễn ra không suôn sẻ có thể khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng trái ngược với sự thật.

Chúng ta không thể giúp Ukraine nếu chúng ta không thể thành thật về tình thế khó khăn của họ.