Trang

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2023

4453. NÀNG ĐÃ CẠN TÌNH CHÀNG CÒN GIỮ NGHĨA.

 

NÀNG ĐÃ CẠN TÌNH, CHÀNG CÒN GIỮ NGHĨA.
Nàng có 50 tuổi đảng, nên nhất định trung thành với đảng, dù rằng Nàng đã nhập môn cầu đạo. Chàng là Chánh Trị Sự Đạo Cao Đài 1926 tại Hương Đạo Hướng Thọ Phú (Tân An). Chàng giữ Lời Minh Thệ nên chỉ biết có một Đạo Cao Đài lập năm 1926.

Nàng nhập môn là để gần gũi với các bạn đạo và hù dọa cho họ làm theo lịnh của đảng: hạ bảng hiệu đạo xuống.
Chàng phải viết thư giải thích cho bạn công quả rõ: BẢO VỆ DANH HIỆU ĐẠO là công quả phi thường.
Chàng chẳng phạm đến đảng, cớ sao đảng viên cứ phải phạm đến việc đạo của chàng?
Thấy cảnh của anh trong thế trăm điều khó mà vẫn bền lòng với đạo, thiệt là đáng kính, đáng phục.
Đại Từ Phụ biết anh gánh nổi trăm điều khó ấy nên trao công quả ấy cho anh trong kiếp duyên nầy chăng?
Tôi tin vậy.