Trang

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2022

4262. Tán thành và ủng hộ bài phát biểu này.

Từ fb: Luong Xuan Duong 

Tôi tán thành và ủng hộ bài phát biểu này.

Đặc biệt là chú thích số 2.
Tôi tin rằng có nhiều người khác đồng tình .
Đại Đạo Thanh Niên Hội là tương lai của đạo, các bạn được ăn học đàng hoàng trong một nền giáo dục rất đậm tính tự do. Các bạn cũng nên tự vấn lại lương tâm mình và trả lời cho thỏa đáng. CÁC BẠN ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI ĐÃ LÀM GÌ KHI HỘI THÁNH CAO ĐÀI BỊ CỐT?
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẠI ĐAO Tam KY PHO ĐỘ THIRD AMNESTY OF GOD OR CAODAISM TOA NINH THÁNH THAT SEATTLE 4833 rchard CAO DAI TEMPLE 206-723-3864 NỮ 33'
Dưới đây là toàn văn bài phát biểu (dự định) của Chánh Trị Sự Huỳnh văn Mười, Đầu Hương Đạo Florida trong buổi Lễ Khánh Thành Thánh Thất và Điện Thờ Seattle ngày 14/8/2022:
BÀI PHÁT BIỂU
Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
- Kính bạch Hội Thánh,
- Kính quý Chức sắc Thiên phong, Quý chức sắc lãnh đạo tinh thần các tôn giáo bạn, Quý Hội Đoàn Người Việt, quý đồng đạo và đồng hương,
Xin cảm ơn Ban Tổ Chức đã dành cho Hương Đạo Florida phát biểu cảm tưởng của mình nhân buổi lễ Khánh Thành Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Seatle hôm nay.
Thưa chư liệt vị, nếu chúng ta nhìn lên bản đồ của nước Mỹ thì Seatle nằm ở cực Tây Bắc, còn Florida thì ở cực Đông Nam. Thật là một quan san cách trở. Cho dù vậy, như người xưa có nói là “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” nên chúng tôi đến với nhau. Đến với nhau vì nghĩa tình anh em con một cha. Đến với nhau vì cùng đau nỗi đau chung cho nền Đạo đã và đang bị mất chủ quyền trong nước, vì nền chánh pháp của Chí tôn đang bị qui phàm và nếu không khéo bảo nhau cùng chung tay gìn giữ luật pháp chơn truyền của Chí Tôn, gìn giữ lời Minh Thệ thì nơi hải ngoại này không sớm thì muộn, từng nơi từng lúc, nền Đạo cũng sẽ rơi vào tay của những tên Thừa sai Kim Quang Sứ (1) từ trong nước với sự tiếp tay của những đồng đạo hoặc vô tình, hoặc cố ý vì hám danh, mê muội quyền tước áo mão của phàm trần đang sống nơi hải ngoại này. (2)
Và hôm nay chúng tôi đến với nhau cũng để chia sẻ niềm vui chung với đồng đạo nơi TT & Điện thờ Phật Mẫu nơi Seatle này, để dặn dò nhau quyết giữ lời Minh thệ, để chờ một ngày mai ngời sáng cho nền Đạo, như lời Đức Chí Tôn đã dạy:
“ Đảnh Việt chờ qua cơn bão tố,
Muôn năm tỏ rạng mối chơn truyền”.
Thay mặt cho Bàn Trị Sự và đồng đạo tại Hương đạo Florida xin
chúc mừng
và chia sẻ niềm vui cùng đồng đạo nơi Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Seatle trong buổi lễ khánh thành hôm nay.
Xin cảm ơn quý huynh tỷ đệ muội nơi đây, dù rất bận rộn nhưng đã đón tiếp chúng tôi thật chu đáo và nồng hậu thắm đẵm nghĩa tình của anh em con một Cha.
Cũng xin cảm ơn các huynh tỷ đệ muội trong bộ phận ẩm thực đã vất vã, cực nhọc chắc hẳn là trong nhiều ngày để chuẩn bị cho chúng tôi những món chay thật ngon mà chắc rằng khi quay về Florida chúng tôi vẫn còn nhớ mãi.
Cầu xin Thầy Mẹ cùng các Đấng Thiêng Liêng ban nhiều ân lành cho quý huynh tỷ đệ muội nơi TT & Điện Thờ Phật Mẫu Seatle và gia đình, cũng như cho tất cả quý quan khách và huynh đệ chúng ta nơi đây.
Xin Đức Lý Giáo Tông, Đức Hộ Pháp, Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn ban cho chúng con đầy đủ nghị lực tinh thần để cùng chung tay nhau gìn giữ nền Chánh pháp của Thầy Mẹ không cho bị qui phàm nơi hải ngoại này.
Xin cảm ơn tất cả.
Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
oooOooo
(1) Khi chúng tôi phát biểu đến đây thì ông Ngô Thiện Đức, nguyên Hội Trưởng Đại Đạo Thanh Niên Hội và hiện là Cố vấn của tổ chức này, người điều hợp chương trình cho buổi lễ, yêu cầu nói ngắn gọn vì đã hết giờ.
(2) Tôi cố gắng nói đến đây thì ông Đức lại nhắc nhở một lần nữa với vẻ khó chịu, nên đành phải ngưng cuộc phát biểu việc chia sẻ niềm vui cùng đồng đạo tại Seattle trong ngày Lễ Khánh Thành tại đây. Đúng là một niềm vui không trọn vẹn!
Theo nhận xét của chúng tôi thì nếu những vị đại diện các cơ sở Đạo khác khi phát biểu với những lời
chúc mừng
chung chung thì vẫn được nói cho đến khi hết ý (khoảng 2 phút) mà không bị cướp lời (30 giây phát biểu, chỉ đủ thời gian cho một vài lời nói đầu). Còn giống như bài phát biểu của Chánh Trị Sự Đỗ Trọng Xuân (mời xem tại đây) và bài phát biểu của chúng tôi có nội dung khuyên đồng đạo cùng chung tay gìn giữ nền Đạo nơi hải ngoại không bị quy phàm, gìn giữ luật pháp chơn truyền, gìn giữ Lời Minh Thệ thì bị ông Ngô Thiện Đức cắt ngay, vì đã quá 30 giây cho phép! Hiền Tài Mai văn Tìm, sau đó, có gặp tôi để xin lỗi vụ việc.
Qua đây, tôi có một vài ưu tư:
- Ngô Thiện Đức là ai mà có quyền ra lịnh cho đại diện các cơ sở Đạo chỉ được phát biểu trong vòng 30 giây? 30 giây chỉ đủ cho một vài lời nói đầu. Hành động này của Ngô Thiện Đức cho thấy một thái độ bất kính, coi thường những những tấm lòng của đồng đạo đến từ những tiểu bang xa xôi, đã bỏ ra tiền bạc, công sức đến Seattle chỉ để chia sẽ niềm vui cùng đồng đạo tại đây, để khuyên nhau gìn giữ luật pháp chơn truyền của Chí Tôn không cho bị qui phàm nơi hải ngoại này.
- Ngô Thiện Đức là ai khi cắt ngang những nội dung phát biểu mang tính chất khuyên nhau giữ Lời Minh Thệ, khuyên nhau không cho những tên thừa sai của Hội Thánh Ngoài Pháp Chánh Truyền trong nước đến hải ngoại này làm cho nền chánh giáo của Chí Tôn phải bị qui phàm?
- Ngô Thiện Đức có thấy cái gương của Trần Quang Cảnh chưa? Một cái gương nói lên thân phận của một hàng thần: “Bó thân về với triều đình, Hàng thần lơ láo phận mình là đâu!”.
- Ngô Thiện Đức, với tư cách là Cố vấn của Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại và nguyên là Hội trưởng của tổ chức này, đang dìu dẫn các em cháu, tương lai của nền Đại Đạo, sẽ đi về đâu?!
Thật là: “Trở chân ít kẻ lo đi ngược, Bước đọa xem qua dấu dập dìu”.
Florida, ngày 19/8/2022
Nhất Nguyên