Trang

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

2901: XIN MỜI THAM GIA QUỐC TẾ VẬN




Tổng vận động năm 2019 cho một Việt Nam tự do và dân chủ: Những điểm nổi bật

  • Thông điệp ẩn: Quốc tế vận trong tầm tay của mọi người
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 28 tháng 7, 2019
Thưa quý đồng hương đã tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2019,
Tôi viết những dòng dưới đây để trước hết hoan nghênh và cảm ơn từng người trong số quý vị đã bỏ thời gian, tiền bạc và công khó để cùng lên tiếng cho nhân quyền của đồng bào ở trong nước, đòi tự do cho các tù nhân lương tâm và vận động cho nền dân chủ tương lai cho Việt Nam.

Cuộc tổng vận động năm nay kéo dài 2 tuần, với nhiều sinh hoạt, nhiều điểm đặc sắc, và nhiều thành quả vượt trội so với các cuộc tổng vận động trong 7 năm liền trước đó.
Các sinh hoạt phong phú
Mọi năm cuộc vận động chỉ kéo dài từ 1 đến 2 ngày. Năm nay chúng tôi tự thử sức mình với cuộc vận động kéo dài suốt 2 tuần với sự tham gia của tổng cộng khoảng 250 đồng hương đến từ 20 tiểu bang Hoa Kỳ, và từ các quốc gia Canada, Anh Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Các sinh hoạt chính bao gồm:
  • Trại Huấn Luyện Giới Trẻ Lãnh Đạo cho Thế Hệ Nối Tiếp với 21 em từ 12 đến 25 tuổi tham gia trong 3 ngày 7-9 tháng 7
  • 70 cuộc tiếp xúc với các văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ trong 2 ngày 10 và 11 tháng 7
  • Buổi họp khoáng đại tại hội trường lớn nhất của Quốc Hội, với sự tham dự của gới chức Bộ Ngoại Giao, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF), các dân biểu và thượng nghị sĩ Liên Bang, và đại diện của các tổ chức nhân quyền quốc tế, ngày 11 tháng 7
  • Các buổi họp với Bộ Ngoại Giao, USCIRF và các tổ chức nhân quyền quốc tế trong 3 ngày 9 – 11 tháng 7
  • 2 buổi hội luận về tình hình tự do tôn giáo ở các nước trong khối ASEAN nói chung và Việt Nam nói riệng, do BPSOS tổ chức ngày 15 tháng 7
  • Buổi đón tiếp các dân biểu và thượng nghị sĩ tại Quốc Hội vào chiều ngày 16 tháng 7
  • Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng để Thăng Tiến Tự Do Tôn Giáo trong 3 ngày 16-18 tháng 7
  • Buổi họp bàn kế hoạch cho 18 tháng tới để thăng tiếng tự do tôn giáo ở Việt Nam tại trụ sở trung ương của BPSOS ngày 18 tháng 7.

Phái đoàn vận động ở Bộ Ngoại Giao, ngày 11/07/2019 (ảnh HUJ)
Những điểm đặc sắc
Cuộc tổng vận động năm nay không chỉ phong phú về sinh hoạt mà còn mang nhiều điểm đặc sắc. Chẳng hạn:
  • 2 chức sắc đã đến từ Việt Nam để làm chứng về tình trạng thiếu tự do tôn giáo ở Việt Nam: Thượng Toạ Thích Vĩnh Phước, trụ trì chùa Phước Bửu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, và Linh Mục Lê Quốc Thăng, Tổng Thư Ký Uỷ Ban Công Lý và Hoà Bình trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
  • Trong số các đồng hương tham gia tổng vận động có khá nhiều những “nạn nhân trở thành nhân chứng”:
  • Mục Sư A Ga, Tin Lành Tây Nguyên vừa đến từ Thái Lan tháng 9 năm ngoái;
  • Ông Dương Xuân Lương, tín đồ Cao Đài với 30 tháng tù và 8 năm bị truy nã từ Thái Lan đến Hoa Kỳ năm 2017;
  • Anh Y Phíc Hdok, người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành đang tị nạn ở Thái Lan, có cha bị tra tấn đến chết vì lý do tôn giáo;
  • Mục Sư Vàng Chí Mình, Tin Lành Hmong, với 9 năm tù vì lý do tôn giáo;
  • Bà Huỳnh Môi, quả phụ của tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo Nguyễn Hữu Tấn, người bị cắt cổ chết trong đồn công an, đến Hoa Kỳ đầu năm nay;
  • Ông Nguyễn Hữu Tài, em trai của Ông Nguyễn Hữu Tấn, đến Hoa Kỳ đầu năm nay;
  • Bà Trần Thị Hồng, nạn nhân của sự tra tấn, từ Việt Nam đến thẳng Hoa Kỳ năm 2017;
  • Ông Đặng Minh Ty, công dân Hoa Kỳ bị tra tấn ở Việt Nam năm 2018;
  • Ông Trương Minh Tam, cựu tù nhân lương tâm, từ Việt Nam đến Hoa Kỳ đầu năm 2018.
  • Các nhân chứng đều có cơ hội để phát biểu trong chuỗi sinh hoạt kéo dài 2 tuần.
  • Nhiều cha mẹ đã dắt theo con cái, tuổi từ 12 đến 25, để cùng tham gia cuộc tổng vận động.
  • Buổi họp khoáng đại tổ chức ngày 11 tháng 7 tại hội trường lớn nhất của Quốc Hội đã bắt đầu bằng lễ cầu nguyện chung được cử hành bởi các chức sắc hoặc tín đồ của 6 tôn giáo: Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài, Phật Giáo Hoà Hảo, Tin Lành Tây Nguyên và Tin Lành Hmong. 
Các thành quả vượt trội
Cuộc tổng vận động năm nay có 3 mục tiêu: (1) Áp dụng các biện pháp chế tài có sẵn lên chính quyền và lên các giới chức chính quyền vì vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, (2) đòi tự do cho các tù nhân lương tâm và (3) kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ mở lại chương trình đòi chính phủ Việt Nam bồi thường các công dân Mỹ gốc Việt vì đã bị cưỡng đoạt tài sản ở Việt Nam. Đây là những mục tiêu tương đối dài hạn. Tuy vậy, chúng ta đã đạt được một số thành quả ngay trước mắt.
Có lẽ thành quả mà nhiều người biết đến nhất là, ngày 17 tháng 7, 2 “nạn nhân trở thành nhân chứng” từ Việt Nam đã cùng với 25 nạn nhân của sự bách hại vì lý do tôn giáo khác trên thế giới được tiếp đón bởi chính Tổng Thống Hoa Kỳ tại phòng bầu dục của Toà Bạch Ốc. Hai nhân chứng người Việt đó là Ông Dương Xuân Lương, tín đồ Cao Đài, và Ông A Ga, MS Tin Lành người Tây Nguyên. Cả 2 đã từng sang Thái Lan tị nạn. Ông Lương đến Dallas, Texas định cư cách đây 2.5 năm còn MS A Ga thì đến Raleigh, North Carolina định cư hồi tháng 9 năm ngoái. Đây là chỉ dấu cho thấy chính sách đàn áp tôn giáo ở Việt Nam đang nhận được sự chú ý ở cấp cao nhất của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoài ra, còn 2 người Việt nữa cũng đã được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mời dự Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng trong tư cách “nạn nhân trở thành nhân chứng”: anh Y Phíc Hdok người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành (cha bị công an giết rồi treo cổ lên cây) và MS Tin Lành người Hmong Vàng Chí Mình (9 năm tù vì tin vào Thiên Chúa). Cả 2 được mời dự buổi khánh tiết dành cho các ngoại trưởng và các giới chức ngoại giao đến từ 103 quốc gia.
Thành quả thứ 2 là một ngày sau khi cuộc tổng vận động hoàn tất, TNS Marco Rubio (Cộng Hoà, Florida) đã gửi tweet kêu gọi Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tù nhân lương tâm Trần Thị Nga.
Thành quả thứ 3 là một số dân biểu và thượng nghị sĩ thuộc cả 2 đảng Cộng Hoà và Dân Chủ cho biết họ rất quan tâm đến tình trạng hàng loạt công dân Mỹ gốc Việt đã bị chính quyền Việt Nam cưỡng chiếm tài sản ở Việt Nam. Một số vị dân cử cho biết họ sẽ hợp tác chặt chẽ với BPSOS để tìm giải pháp.
Thành quả thứ 4 là, vào ngày chót của chuỗi sinh hoạt vận động, một số nhân sự trong khu vực thủ đô Hoa Kỳ đồng ý tham gia toán vận động chung cho các tôn giáo bị bách hại ở Việt Nam. Toán này sẽ làm việc chặt chẽ với các giới chức chính quyền Hoa Kỳ và phối hợp hành động với các tổ chức nhân quyền có trụ sở tại khu vực thủ đô.
Cũng là thành quả, chúng tôi không thể không nói đến một người tham gia cuộc tổng vận động đã quyết định đóng góp $120,000 để giúp BPSOS đẩy mạnh thêm nữa công tác quốc tế vận trong 18 tháng tới.

Các nhà vận động nhân quyền từ trẻ đến rất trẻ, ngày 10/07/2019 (ảnh BPSOS)
Thông điệp quan trọng
Trong cuộc tổng vận động lần này, chúng tôi có một thông điệp ngầm nhưng lại quan trọng hơn cả: Bất kỳ ai cũng có thể thực hiện quốc tế vận. Để chuyển tải thông điệp này, chúng tôi đã sắp xếp để:
  • Những nạn nhân vừa chân ướt chân ráo đến Hoa Kỳ đã được đón tiếp bởi các giới chức Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ, được tham gia Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng để Thăng Tiến Tự Do Tôn Giáo, và có người được đón tiếp bởi Tổng Thống Hoa Kỳ tại Toà Bạch Ốc.
  • Các vị tu sĩ đến từ Việt Nam phát biểu tại Quốc Hội Hoa Kỳ, ngang hàng với các giới chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao và Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế và ngang hàng với các dân biểu và thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ.
  • Những em trẻ, kể cả 12 -15 tuổi, đã chứng tỏ tấm lòng với đồng bào ở quê nhà và khả năng vận động hữu hiệu.
  • Những người chưa hề biết vận động là gì vẫn có thể có tiếng nói ảnh hưởng.
Chúng tôi mong rằng mỗi người trong số 250 đồng hương tham gia cuộc tổng vận động vừa qua sẽ là một sứ giả truyền tải thông điệp quan trọng ấy.
Thế mạnh của chúng ta là thế quốc tế và nếu đội ngũ quốc tế vận của người Việt ở hải ngoại tăng lên ồ ạt thì chúng ta có thể tạo đủ áp lực quốc tế để giảm dần tính chuyên chế của chế độ hiện nay và mở ra vận hội cho đồng bào ở trong nước vững tiến trên con đường dân chủ hoá đất nước.

Em Tri-Ân, 15 tuổi, đang giải thích về tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam với nữ dân biểu Zoe Lofgren (ảnh BPSOS)