Trang

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2022

4289. “Lật” sư Hoàng Duy Hùng ....

 

VNTB –  “Lật” sư Hoàng Duy Hùng, tới lúc phải “lật” nữa rồi! (*)

VNTB –  “Lật” sư Hoàng Duy Hùng, tới lúc phải “lật” nữa rồi! (*)

Chí Quang

 

 

(VNTB) – “Lật” sư Hoàng Duy Hùng! Từ một người chống cộng cực đoan, ông “lật” một phát. Nay, tới lúc phải “lật” nữa rồi!

 

Ông hãy chạy ngay ra Hà Nội, xin vào diện kiến bác Tổng, để nói cho ông ấy biết rằng, ông ấy đang trong một thời khắc cực kỳ nguy hiểm, ông ấy mà đi sai nước cờ là “toang đấy ông giáo ạ”!

Thời điểm chuyển giao quyền lực đang tới gần. Bác tổng chỉ có 2 nước cờ để lựa chọn: một là chuyển giao quyền lực vào tay một ông cộng sản khác, để tiếp tục kiên định tiến lên xã hội chủ nghĩa hoang đường, hai là chuyển giao quyền lực cho nhân dân, để thành lập một thể chế dân chủ đa nguyên đa đảng, bầu cử tự do, tam quyền phân lập như các quốc gia văn minh phát triển khác.

Thiên hạ gán cho bác ấy biệt danh là Tổng lú. Ban đầu, tôi nhất định không đồng ý với biệt danh này, vì một người lú, lại không xài bằng giả, thì làm sao vươn lên tới đỉnh cao quyền lực như vậy được? chẳng lẽ mua chức à? nhưng gần đây, bác ấy lại phát biểu những câu, đại khái là: “chưa bao giờ nước ta đạt được cơ đồ như hôm nay”, rồi thì “mây đen bao phủ toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn luôn tỏa sáng ở Việt Nam” (ối giời ơi, nói ra thì sợ 331, sắp vỡ nợ đến nơi rồi chứ tỏa sáng đâu mà tỏa sáng!), rồi bác lại còn ký huân chương lao động, vinh danh một tên lừa đảo y tế cỡ bự…nên tôi thấy cần phải nghĩ lại…

Nếu bác tổng mà anh minh sáng suốt như Gorbachev, thì mọi người có thể yên tâm, chắc chắn bác ấy sẽ chọn nước cờ thứ hai: chuyển giao quyền lực cho toàn dân. Nhưng nếu bác ấy quả thật bị lú, như biệt danh thiên hạ gán cho, thì nguy hiểm vô cùng, bác ấy sẽ chọn nước cờ thứ nhất: chuyển giao quyền lực cho một đồng chí khác.

Nguy hiểm như thế nào? cho ai?

Chính trị, thật ra, là một ván cờ, nhưng nó không phải một ván cờ giải trí cho vui, mà thắng hay thua chẳng có gì quan trọng lắm. Không, nó là ván cờ rất nguy hiểm mà đôi khi người chơi chỉ cần đi sai một nước là có thể ký vào án tử cho mình. Không phải chuyện đùa đâu.

Thế này nhé:

Trong quá trình đốt lò chống tham nhũng suốt nhiều năm qua, bác tổng đã đốt rất nhiều quan tham, khiến hàng ngàn đồng chí thuộc cấp phải vào tù, mất hết sự nghiệp và tài sản sau bao năm “tích cực” xây cổng chào, xây tượng đài, và đủ loại chiêu trò ranh ma khác. Hàng ngàn gia đình quan chức, đảng viên lớn nhỏ phải tan nát khốn đốn vì cái lò ác ôn của bác, chính điều đó đã tạo ra cho bác một “thế lực thù địch” siêu to khổng lồ, ngay chính trong guồng máy cai trị của mình, với lòng căm hận thấu xương. Bây giờ bác nắm quyền sinh sát trong tay, họ đành nhẫn nhục cam chịu cúi đầu, tung hô vạn tuế, nhưng khi thời cơ đến, tức là khi bác mất hết quyền rồi, lòng căm hận dồn nén bấy lâu sẽ nổ tung như bom, họ sẽ lập tức lao vào ăn tươi nuốt sống bác ngay. Quân tử trả thù, bao nhiêu năm cũng không muộn đó mà.

Đốt lò hăng quá cũng khổ! Phải không ạ?

Vậy, nếu bác tổng chọn nước cờ thứ nhất: chuyển giao quyền lực cho một đồng chí khác, tiếp tục duy trì chế độ độc tài toàn trị như hiện nay, bác ấy có hình dung được hậu quả sẽ ra sao, sau khi bác mất đi quyền lực tối thượng không? Với hàng hàng lớp lớp những kẻ muốn báo thù cái lò của bác khắp từ bắc chí nam, liệu bác có dám chắc sẽ được bình yện trở về vui thú điền viên, làm người tử tế, nốt quãng đời còn lại? dù không trả thù bác được, thì liệu họ có để yên cho con cháu của bác sau này không? Cá ăn kiến mà kiến lại không biết ăn cá à? Hay bác lại ngây ngô cho rằng ông tổng bí thư mới, do bác chọn lọc kỹ càng để đưa lên nắm quyền, sẽ bảo vệ bác và gia tộc của bác như người nhà, bằng bất cứ giá nào? Ha ha ha, bác có nhớ ông cộng sản cao cấp Trường Chinh – Đặng Xuân Khu đã làm gì bố mẹ ruột của mình không? Và trước đó, bà doanh nhân Nguyễn Thị Năm – Cát Hanh Long, người trợ giúp và ủng hộ Việt Minh hết mình, đã được cộng sản dành cho cái kết thế nào không? Người cộng sản là thế đấy! Cha mẹ ruột cũng không tha! Ân nhân cũng không thoát! “Thép đã tôi thế đấy” chính hãng mà! Vậy, bác có phải cha ruột của ông tổng bí thư mới không? Không! Bác có phải ân nhân của ông ta không? Có thể! Nhưng liệu có ăn thua gì không? Thế căn cứ vào đâu bác cho rằng ông ấy sẽ không xử đẹp bác, hay tạo cơ hội cho kẻ khác xử bác, sau khi hắn lên nắm quyền?

Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, vì sao mà chết bí ẩn vậy?

Thấy nguy hiểm chưa? Khoan nói tới việc nhân dân sẽ tiếp tục bị cai trị như súc vật, đất nước tiếp tục chậm phát triển, tham nhũng và thối nát tiếp tục tràn lan, dân tộc tiếp tục sống trong lầm than tuyệt vọng…nếu bác đi nước cờ lệch lạc này, trước tiên, bác sẽ tự chiếu tướng mình, tự ký tên vào án tử cho chính mình và con cháu, tai họa sẽ ập xuống, không sớm thì muộn, và cái giá phải trả sẽ rất đắt. Bầy kiến đang chờ đến giờ G để xơi tái con cá hết xí quách kia kìa!

Chỉ có nước cờ thứ hai: chuyển giao quyền lực cho nhân dân, xóa bỏ độc tài, tiến hành đa nguyên đa đảng, bầu cử tự do, tam quyền phân lập…mới tạo ra một hệ thống chính trị và pháp luật minh bạch, hiệu quả, mạnh mẽ để bảo vệ cho bác và con cháu khỏi sự trả thù ghê rợn của cái “thế lực thù địch” trong nội bộ đảng, do đốt lò tạo ra. Và nhân dân sẽ được giải phóng khỏi độc tài toàn trị, tham nhũng tiêu cực, cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước. Đây chính là nước cờ rất khôn ngoan mà Gorbachev đã đi, trước tiên, để tự cứu lấy mình và sau đó, giải phóng luôn hàng triệu người khác.

Có nhìn ra chưa?

Tôi thì không giỏi chơi cờ, nhưng tôi nhìn cục diện tổng thể ván cờ rất chuẩn. Ví dụ khi tôi để ý thấy đối thủ có dấu hiệu say xỉn hay ngáo đá, hoặc đang giấu dao dưới áo, thì tôi lập tức đi bừa để thua lẹ lẹ cho rồi. Chứ mà thắng nó, nhỡ nó điên máu lên, bem cho 1 phát thì bỏ mẹ!

Nhưng tại sao lại là Hoàng Duy Hùng? Tại sao chính ông phải đảm nhận trọng trách này?

Trước hết, ông là một nhà hùng biện trên Youtube cơ mà. Với kiến thức sâu rộng và uyên bác bao trùm nhiều lĩnh vực, ông dám công khai thách thức người Việt trên toàn thế giới tranh luận với ông về chủ đề…(lâu quá quên mất cái chủ đề là gì rồi!) nên ông mà trình bày điều gì thì không ai bắt bẻ được. Với lại ông thường xuyên tuyên bố trên Youtube rằng ông là người yêu nước, hết lòng vì dân tộc, thì đây là cơ hội để ông chứng tỏ nè.

Thứ hai, với thành tích bưng bô năng nổ gần đây và “uy tín” của một nhà “hòa hợp hòa giải dân tộc” có số má, ông hoàn toàn có đủ tầm cỡ để được diện kiến với bác tổng không khó khăn gì, cũng không phải tốn tiền đút lót, để mà truyền tải thông điệp hệ trọng.

Thứ ba, Với kinh nghiệm và hiểu biết của một người sống và làm việc trong xã hội Mỹ lâu năm, ông hiểu rất rõ tính ưu việt vượt trội của mô hình chính trị dân chủ đa đảng, tam quyền phân lập, so với mô hình độc đảng, độc tài toàn trị lạc hậu lỗi thời, nên sự phân tích của ông sẽ có sức thuyết phục rất mạnh mẽ. Hơn nữa, với vị thế của một công dân Mỹ, ông không có gì phải sợ điều 331, bất quá chính quyền cộng sản trục xuất ông về Mỹ thôi (cô vợ trẻ của ông chắc khoái vụ này!), chứ đâu có bắt giam?

Thứ tư, nếu ông thuyết phục bác tổng thành công, chọn nước cờ đúng đắn, chuyển giao quyền lực cho nhân dân, ông sẽ mặc nhiên trở thành người hùng, trong quá trình dân chủ hóa Việt Nam. Người Việt trong nước có thể sẽ xây cho ông một tượng đài nho nhỏ, bên cạnh tượng đài hùng vĩ của bác tổng Trọng. Riêng người Việt hải ngoại, sẽ không còn lý do gì mà nguyền rủa ông là một tên Lý Thông trơ trẽn nữa, vì ông đã “lật” trở lại để thành Thạch Sanh chính nghĩa rồi! Và ông có thể lý giải rằng “muốn tiêu diệt tên bán thịt hung hãn, thì trước tiên, Hàn Tín phải chịu nhục luồn trôn hắn. Tôi cũng vậy, muốn xóa bỏ cộng sản, thì trước tiên, tôi phải nịnh cộng sản, và nay, tôi đã thành công như Hàn Tín, và Việt Nam đã có tự do dân chủ rồi kìa!” thế thì người ta còn lý do gì để oán ghét ông? Thấy chưa? Từ một kẻ bưng bô hạ cấp đê tiện, “lật” một phát, lại trở thành chính nhân quân tử! Chuyển bại thành thắng chính là như vậy! Nước cờ này, nó tuyệt đỉnh là ở chỗ đó, phải không nào?

Vậy, nếu không phải là ông, thì còn ai nữa, phù hợp với sứ mệnh này?

Phải “lật” thôi luật sư Hùng ơi, lật lại mà làm người tử tế! Chỉ còn mỗi cơ hội này, nếu không kịp thời nắm bắt, thì suốt quãng đời còn lại, ông sẽ phải sống trong sự khinh bỉ và căm ghét của đồng bào hải ngoại dành cho một tên Lý Thông phản trắc, mà cộng sản thì chưa chắc đã ưa ông thật lòng, đúng không nào?

Vậy thì mua vé máy bay ngay đi, trước khi Vietnam Airlines ngừng hoạt động vì vỡ nợ! Nó không bán vé nữa à? Không sao! Đoàn Ngọc Hải đâu? Mau xách xe từ thiện chở ông luật sư Hùng ra Hà Nội, đến thẳng văn phòng bác tổng bí thư, có việc quan trọng lắm! nhớ mang theo vài can xăng dự trữ vì ngoài ấy hết bán xăng rồi! và nhân tiện trên đường về, nhớ tạt vào thăm hỏi, tâm tình với sư đẹp Thích Trúc Thái Minh, kẻo lâu ngày không được gần gũi bên nhau, ông ấy lại bị ức chế tâm sinh lý, rồi lại bày ra trò giải vong giải hạn lung tung thì khổ!

Thời điểm đã chín muồi, chúc “lật” sư Hùng mã đáo thành công!

À quên, nhớ khuyên bác tổng thả hết tù nhân lương tâm ra nhé. Họ đều là người tài đức và rất phù hợp để làm việc trong thể chế dân chủ sau này. Nếu chưa tha được thì ít ra cũng cho họ ăn uống tử tế một chút, và quyền lợi được khám chữa bệnh nữa nhé, nếu họ bị nhức răng thì cho đi nhổ đi, kẻo họ phải tự lấy đá ghè gẫy răng thì tội lắm, quốc tế nó chửi cho thối tai kia kìa.

(Nãy giờ tôi có nói gì vi phạm điều 331 không hả các ông an ninh?)

(*)Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả