Trang

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

54. TƯỜNG TRÌNH: BAN ĐỐI NGOẠI KNS ĐI WASHINGTON


TƯỜNG TRÌNH
KẾT QUẢ CHUYẾN ĐI WASHINGTON
Từ ngày 16-9-2014 đến 19-9-2014
Ban Đối Ngoại của Khối Nhơn Sanh bao gồm 2 thành viên tham gia chuyến đi lần này:
-  Q. CTS Lê Phú Hữu.
-  Đạo hữu Khánh (Katie) Dương.
Ngày 16-9-2014
Đoàn khởi hành buổi sáng bắt đầu bay lúc khoảng 9 giờ. Bay đến Washington là khoảng hơn 2 giờ chiều.

Riêng chuyến bay của bác Hữu bị dời lại nên đến muộn hơn, khoảng hơn 4 giờ chiều. Sau đó mọi người về khách sạn nghỉ ngơi. Tối hôm đó khoảng hơn 7 giờ thì được Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng mời đi ăn cơm tối. Ba người dùng bữa tối và trò chuyện thân mật. Ông Thắng có nói sơ lược về mục đích cuộc gặp mặt của ngày 18-9-2014 sắp tới. Ông cũng có hỏi qua về Đạo Lịnh 01. Bác Hữu có nhân cơ hội trình bày sơ lược về Đạo Cao Đài nguyên thủy thành lập thế nào, Đạo Lịnh 01 là do bị ép buộc kí ra sao. Bác Hữu cũng trình bày vì sao phải nhìn nhận Đạo Lịnh này mặc dù toàn người đạo không cam lòng. Tuy nhiên, Bác Hữu nói, nhờ Đạo Lịnh 01 này mà ngày nay người Đạo có thể phân biệt được đâu là Đạo Cao Đài nguyên thủy (những chức sắc chức việc Thiên Phong), và Đạo Cao  Đài do Cộng Sản dựng lên (phàm phong). Bác Hữu cũng có nói sơ lược rằng vì phía Hứa Phi không nhìn nhận Đạo Lịnh 01 mà lại có ngôn ngữ phạm thượng Hội Thánh nên Bác và những người còn lại (Lễ Sanh Hương Muội và Q. CTS Bác Quan Bùi) không đứng chung hội nữa mặc dù ai cũng đang đấu tranh cho phục hồi cơ Đạo. Bác Hữu cũng có đề cập việc ông Phi không còn là đại diện của Khối Nhơn Sanh nữa.
Ông Thắng lắng nghe.
Xin được phép nhận định riêng về Ông Thắng qua vài ngày tiếp xúc lần đầu như sau: Ông là người nhân từ, thiện tâm, lo cho việc cứu người và làm thiện nguyện như việc của chính ông. Ông cũng là người biết lắng nghe, hiểu biết sâu rộng và có nhiều mối quan hệ ảnh hưởng lớn.
Sau khi lắng nghe câu chuyện từ Bác Hữu thì Ông Thắng nói đại ý như sau: “Ông không đứng về bên nào cả (bên KNS hay ông Hứa Phi và Liên Hiệp bên hải ngoại), ông lắng nghe mọi người nhưng sẽ không bênh vực ai hết. Ông tạo ra một môi trường như một cái trường học, ở đó sinh viên tha hồ thi thố tài năng. Có những qui định chung mà không ai được vi phạm ví dụ như “ăn gian, nói dối, làm chuyện gian ngoa, v.v...” còn lại thì cứ thi thố sòng phẳng. Bên nào có tài thì sẽ biết ngay, sẽ có nhiều người ủng hộ...”
Như vậy theo ý kiến cá nhân của con thì Ông Thắng rất mực thước và làm việc theo phong cách của Mỹ, hiểu biết, không nghe mắm nghe muối bên nào hết. Như vậy là rất tốt và rất hay. Khối Nhơn Sanh từ nay có cơ hội thẳng thắng trực tiếp trình bày chuyện đấu tranh hay bị đàn áp của mình với thế giới. Nếu đường lối của KNS được nhiều người ủng hộ thì chứng tỏ đây là một đường lối đấu tranh đúng đắn.
Buổi ăn tối kết thúc và cũng kết thúc ngày đầu tiên của chuyến đi. Ông Thắng đưa Bác Hữu về nhà riêng nghỉ qua đêm còn con ở lại khách sạn.
Ngày 17-9-2014.
Buổi sáng sau điểm tâm Ông Thắng đưa mọi người đến  văn phòng làm việc của Hội Thuyền Nhân Cứu Người Vượt Biển gọi là BPSOS. Đây là một tòa nhà khá lớn có khoảng hơn 5 tầng, văn phòng trụ sở chính của BPSOS là đây. Theo lời Ông Thắng thì tổ chức hiện có khoảng 50 người làm việc thiện nguyện. Nguồn thu chính thức là từ ngân sách của Mỹ hỗ trợ những dự án giúp đỡ đồng bào tại Mỹ. Tuy nhiên những phong trào hoặc dự án giúp người Việt trong nước thì phải dựa vào những cuộc vận động gây quỹ mà BPSOS tổ chức. Tổ chức gây quỹ cũng không phải dễ dàng gì, nhưng BPSOS vẫn luôn cố gắng.
Ông Thắng nhóm họp kỹ hơn nội dung gặp mặt cho ngày hôm sau. Cụ thể có 2 chương trình chính như sau:
1.  Gặp mặt với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bộ phận chuyên trách về nhân quyền và tự do tôn giáo mà đại diện là ông Scott Busby:
a.  Lý do: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mấy năm qua vẫn thường báo cáo tốt cho Việt Nam về nhân quyền và tự do tôn giáo. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có vẻ vẫn còn ngây thơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra (về sự thật đàn áp tôn giáo) hoặc họ đã làm ngơ cho VN quá lâu.
b.  Gần đây ông đặc sứ viên của Liên Hiệp Quốc chuyên về tự do tôn giáo, ông Bielefeldt, đã có chuyến thị sát tại Việt Nam. Ông cho rằng VN vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo
c.  Chúng ta, bao gồm đại diện của những tôn giáo đang bị đàn áp, cần phải lên tiếng vạch trần sự thật. Yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (BNGHK) phải tiếp xúc các tôn giáo này ở VN và tìm hiểu sự thật.
2.  Gặp mặt với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bộ phận chuyên trách về thương phế binh và người khuyết tật:
a.  Lý do: hàng năm Mỹ viện trợ 10 triệu USD cho VN để  giúp thương phế binh và người khuyết tật. Tuy nhiên, có hàng trăm ngàn hồ sơ thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa không hề nhận đồng xu nào từ chính phủ VN từ nguồn tiền viện trợ nói trên. Ngược lại, họ bị phân biệt đối xử 3 thế hệ (con và cháu cũng bị phân biệt đối xử). Nghịch lý là, đồng bào bên hải ngoại hàng tháng phải lén lút gởi tiền về VN cho những thương phế binh này để giúp họ sống qua ngày. Tuy nhiên, khi thương phế binh nhận được tiền từ hải ngoại gởi về lại bị công an địa phương ăn chận lại, không cho nhận, hoặc bắt buộc phải chia phần cho công an
b.  Chúng ta trong tôn giáo mình nếu có ai là thương phế binh hoặc người khuyết tật mà không nhận được tiền trợ cấp của chính phủ thì cần lập hồ sơ nộp lên để được giúp đỡ.
c.  Cuộc gặp mặt sẽ đưa ra yêu cầu BNGHK xác minh lại sự thật vì sao nhiều thương phế binh và khuyết tật không nhận được tiền trong nhiều năm qua
Kết thúc ngày thứ 2 ở Washington, con và Bác Hữu về ăn trưa và đi thăm thủ đô Washington một chút, ghé qua Đài Tưởng Niệm Tổng Thống Abraham Lincoln và Khu Tưởng Niệm những người lính Mỹ tử nạn trong chiến tranh tại Việt Nam. Thủ phủ Washington rất đẹp và ngăn nắp, quy hoạch rất rõ ràng làm gợi nhớ  đến  Tòa  Thánh  Tây  Ninh  có  12  cửa  ngõ,  Tòa  Thánh được  đặt  ngay  vị  trí  trung  tâm.  Tại  Thủ  Đô Washington thì tòa nhà Quốc Hội (Capitol Building) là tòa nhà đặt ngay giữa trung tâm, có các cửa ngõ đi ra phía ngoài. Tòa nhà của Tổng Thống (White House) cũng nằm gần đó. Tòa nhà Quốc Hội là trung tâm của mọi thứ, chứng tỏ nước Mỹ luôn xem ý dân là tuyệt đối. Đó là một đều vô cùng tuyệt vời mà nhờ vào đó công dân Mỹ có quyền lên tiếng về những bức xúc của mình để được giúp đỡ. Dựa vào nền tảng đó nên BPSOS mà đại diện là Ông Thắng cho biết: mình là công dân Mỹ phải lên tiếng bênh vực những người Việt trong nước, vì vậy mình phải tiếp xúc với dân biểu Mỹ, với các cơ quan lập pháp, hành pháp của Mỹ.
Theo ông thì chúng ta phải tạo lại thế Bách Việt như ngày xưa. Ông nói rằng ngày xưa dân tộc Việt có nhiều nhóm nhỏ khác nhau nhưng sống hòa thuận. Một nhóm trong bộ tộc Việt bị ăn hiếp thì mọi nhóm khác đứng lên để bảo vệ. Ngày nay, người Việt chúng ta rải rác khắp năm châu, được sống ở những xứ tự do. Vì vậy, chúng ta cần hợp sức Bách Việt để cùng đứng lên bênh vực người Việt trong nước.
Ngày 18-9-2014
Sáng chuẩn bị đi họp lúc 10 giờ với BNGHK thì được tin là cuộc họp bị hủy vì ông Scott Busby quá bận rộn không gặp mặt được. Như vậy vấn đề tự do tôn giáo xem như không được trình bày. Chỉ có cuộc họp lúc 12 giờ về thương phế binh và người khuyết tật là còn giữ được. Con và Bác Hữu rất thất vọng nhưng vẫn phải chấp nhận. Tuy nhiên, sau khi họp xong về thương phế binh thì Ông Thắng sắp xếp được để gặp trợ lý của ông Scott Busby để trình bày. Cuộc họp diễn  ra gần 1 tiếng. Cô trợ lý tên là Catherine (con không nhớ họ là gì). Cô Catherine là trợ lý mới nhận vị trí 2 tuần rưỡi. Cô chuyên trách về tự do tôn giáo tại VN. Cô đã có kế hoạch đi VN ngày 30-9-2014 sắp tới. Như vậy mọi chuyện rất thuận lợi. Mình được gặp một người mới thì trình bày dễ hơn, người ta cần tìm hiểu thì mình cung cấp thông tin.
Buổi họp có khoảng 15 người bên phía Việt Nam và 2 người của Bộ Ngoại Giao, cô Catherine và ông Ryan (cũng là một trợ lý khác của ông Scott Busby). Sau  khi cô Catherine giới thiệu bản thân và cảm ơn mọi người đến dự, Ông Thắng giới thiệu các thành phần có mặt. Đại diện 3 tôn giáo là Công Giáo (3 người), Tin Lành (1 người), và Cao Đài (2 người) là các thành phần chính. Còn lại là các thành phần đến cho vấn đề thương phế binh. Ông Thắng trình bày sơ lược việc  đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Sự việc đang rất trầm trọng ở khu cao nguyên đối với các dân tộc thiểu số theo tin lành, bị tra tấn đánh đập dã man, bị ở tù, bị bắt buộc kí giấy từ bỏ đạo (được Cộng Sản soạn bằng tiếng Việt bắt người dân tộc kí, sau khi kí rồi đem về nhà nhờ người biết tiếng Việt dịch ra thì mới biết nội dung là gì). Có một trường hợp thương tâm bị hành hạ trong nhà tù, sau khi thả ra thì toàn thân bại liệt và tâm thần cũng bị u muội. Ông Thắng đề xuất cô Catherine nên đi thị sát để hiểu kĩ hơn sự việc.
Đại diện của KNS Đạo Cao Đài cũng trình bày như sau:
Cảm ơn cô Catherine đã dành thời gian gặp mặt và cảm ơn cô đã lên kế hoạch đi thị sát VN. Tôi là đại diện của KNS đạo Cao Đài nguyên thủy VN đến từ Texas cùng với ông Hữu Lê. Chúng tôi đến đây trình bày rằng chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã và đang tiêu diệt Đạo Cao Đài nguyên thủy của chúng tôi. Tôi có đọc báo cáo của ông Bielefeldt, báo cáo rất chi tiết và chính xác. Tuy nhiên về đạo Cao Đài, tôi xin nói rõ hơn như sau:
-  Báo cáo của ông cho rằng đang tồn tại Cao Đài chính thức và Cao Đài độc lập ở VN và tình hình có vẻ căng thẳng. Xin thưa rằng phải nói cho đúng thế này: Cao Đài “chính thức” mà ông nói là do Cộng Sản dựng lên, không liên qua gì đến chúng tôi. Cao Đài Cộng Sản chiếm lấy cơ ngơi và danh hiệu của Đạo Cao Đài nguyên thủy của chúng tôi. Còn chúng tôi là những người Đạo Cao Đài nguyên thủy, nhất định bảo vệ chơn truyền của chúng tôi. Chúng tôi đã và đang bị đàn áp vì nói lên sự thật, vì đòi lại cơ ngơi của Đạo.
-  Chúng tôi đã yêu cầu bằng giấy mực việc trao trả cơ ngơi nhưng không có kết quả. Chúng tôi đã đấu tranh và sẽ còn tiếp tục đấu tranh cho đến khi nào phục hồi được cơ Đạo Cao Đài của chúng tôi.
-  Chúng tôi hy vọng sẽ được giúp đỡ để tiến tới phục hồi cơ đạo. Chúng tôi hy vọng cô sẽ dành thời gian ở VN để gặp đại diện KNS, những người đã và đang đấu tranh để phục hồi cơ đạo.
Thật sự thời gian, không gian, và hoàn cảnh không cho phép trình bày thêm về Bản Án Cao Đài và mong muốn giúp đỡ xóa bản án vì sự thật Bộ Ngoại Giao còn “chưa lên tiếng rằng họ biết Cao Đài đang bị Cộng Sản tráo danh”. Tuy nhiên, KNS có nộp tài liệu trong đó nêu rõ bản án Cao Đài là thủ phạm cần được gỡ bỏ và KNS sẽ tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh (mà theo Bác Hữu là Đại Hội của tín đồ Cao Đài giữ lời minh thệ cho dễ hiểu).
Cô Catherine có nói sẽ cố gắng sắp xếp xem có gặp được không nhưng cô hứa sẽ gặp bên tín đồ người dân tộc đang gặp nạn rất nghiêm trọng ở cao nguyên.
Xét thấy tình hình ở cao nguyên có vẻ rất nguy cấp,cho nên lịch trình của BNG chắc cũng tùy cơ ứng biến.
Ngày 19-9-2014
Bác Hữu bay về Dallas buổi sáng vì không đổi lịch bay được. Hôm nay chỉ có một cuộc họp với các tổ chức Quốc tế về tự do tôn giáo. Buổi họp bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Đây là bàn tròn của các tổ chức tự do đấu tranh cho tự do tôn giáo. Cộng sản VN có thuê hẳn một người Việt gốc Bắc tên Hiền Vũ để chuyên nói tốt về tình hình tự do tôn giáo ở VN. Bà Hiền Vũ này vừa có một cuộc họp gần đây để chữa cháy về báo cáo xấu tồi tệ của ông Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Bielefeldt về vi phạm tự do tôn giáo ở VN. Theo ông Thắng thì các tổ chức tôn giáo bị đàn áp tại VN cần vận động gây quỹ để thuê một nhân viên chuyên trách tự do tôn giáo ngồi tại Quốc Hội Mỹ để nghe ngóng tình hình, để phản ứng kịp thời, và chống lại những báo cáo giả của Cộng Sản VN luôn bao che cho những cuộc đàn áp. Ngoài ra, chuyên viên này sẽ giúp làm báo cáo, đi hội họp, làm thỉnh nguyện thư, vận động hành lang cho tự do tôn giáo và can thiệp đàn áp tôn giáo. Sắp tới sẽ có chương trình gây quỹ về vấn đề này để tuyển nhân sự làm việc về tự do tôn giáo VN. Vừa qua BPSOS đã vận động đủ quỹ để tuyển một nhân viên chuyên trách về nhân quyền cho VN.
Con bay về Dallas lúc 6 giờ chiều và đến Dallas lúc gần 10 giờ đêm. Kết thúc chuyến đi
Tổng kết:
Theo ý kiến cá nhân của con thì chuyến đi thành công tốt đẹp vì:
-  Gặp được đúng người mình cần gặp.
Có được tiếng nói xác nhận Cao Đài cộng sản đang trá danh để lừa bịp thế giới.
-  Mở lời xin cho KNS tại VN gặp mặt BNG hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại VN
-  Gởi tài liệu về đàn áp tôn giáo Cao Đài qua các năm tháng và sự kiện.
-  Cô Catherine hứa là sau khi đi VN về sẽ còn cần thêm thông tin và sẽ còn liên lạc mình sau.
Kết thúc ngày họp, toàn thể phái đoàn có chụp hình chung kỷ niệm (một số người về trước nên thiếu). Cả đoàn đi ăn trưa ở một tiệm Phở VN. Chuyến đi thành công tốt đẹp.
Xin vô cùng cảm ơn BPSOS, ông Thắng đã giúp đỡ cho KNS. Cảm ơn ông Tùng Trần đã sắp xếp các cuộc họp và dùng xe đưa rước đại diện KNS mấy ngày. Cảm ơn Bác Hữu và anh Lê Minh Đạo (con trai bác) đã dịch, in ấn, chuẩn bị rất nhiều hồ sơ về đàn áp tôn giáo Cao Đài phục vụ cho chuyến đi.
Mong ơn trên phù hộ cho cơ Đạo được sớm phục hồi.
Xin kính.
Con Khánh (Katie) Dương.
Ngày 20-09-2014.