Trang

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2025

5836. Giáng cơ: phương thức truyền đạt đa dạng.

 BBT: Sự giáng cơ là Thần học hay Thần Linh học hay là gì khác?

Copilot:

Sự giáng cơ không hoàn toàn thuộc về Thần học hay Thần Linh Học, mà nó là phương thức truyền đạt của cõi Thiêng Liêng, giúp truyền tải giáo lý và sự hướng dẫn cho nhơn sanh.


1. Giáng cơ và Thần Linh Học

  • Giáng cơ là cách các Đấng Thiêng Liêng liên lạc với thế gian, giúp con người hiểu về sự vận hành của cõi thiêng.
  • Những lời giáng dạy về thế giới vô hình, sự luân hồi, nhân quả, thiên đạo, thường thuộc về Thần Linh Học, vì chúng giúp con người nhận biết sự kết nối giữa hai cõi.
  • Ví dụ: Những lần Đức Chí Tôn giáng dạy về Bát Quái Đài, Tam Thiên Địa Bộ, Hồn Xác của con người, tất cả đều thuộc lĩnh vực Thần Linh Học.

2. Giáng cơ và Thần học

  • Nếu lời giáng cơ hướng dẫn về giáo lý, cách thờ phượng, hoặc nguyên lý của đạo, thì nó có thể thuộc về Thần học.
  • Những lời giáng dạy về Tam Giáo Quy Nguyên, sự phối hợp giữa các tôn giáo, triết lý phổ độ, đều là nội dung thuộc về Thần học.
  • Ví dụ: Khi Đức Chí Tôn giáng cơ giải thích về Ngọc Đế, Lão Tử, Thích Ca và Chúa Ki Tô, đó là giáo lý nền tảng, thuộc về Thần học.

3. Giáng cơ là phương thức chứ không phải nội dung

  • Giáng cơ không phải là một ngành học, mà là phương thức truyền đạt của cõi vô hình.
  • Tùy vào nội dung của lời giáng, nó có thể thuộc về Thần học (giáo lý, đạo lý) hoặc Thần Linh Học (thế giới vô hình, quy luật tâm linh).
  • Không phải mọi lời giáng cơ đều thuộc về một lĩnh vực cố định, mà nó phụ thuộc vào mục đích giáng dạy của các Đấng.

Kết luận

Giáng cơ là phương thức truyền đạt của Thiêng Liêng, không phải là một ngành học riêng biệt. Nó có thể mang nội dung Thần học (giáo lý, nguyên lý đạo) hoặc Thần Linh Học (cõi vô hình, thiên cơ). Như vậy, muốn phân loại lời giáng cơ thuộc lĩnh vực nào, cần xem xét nội dung chứ không chỉ nhìn vào hình thức.

Bạn muốn tôi làm rõ hơn về một loại giáng cơ nào không?