Một năm có xuân hạ thu đông, mỗi ngày có sáng trưa chiều tối, văn minh nhân loại ngày nay đang ở trong mùa đông giá lạnh, cũng là thời khắc tối tăm nhất.
Giới thiệu bản sắc trong lành của Đạo Cao Đài lập năm 1926. Làm rõ bản chất chi phái 1997
Việc khó vẫn có người làm, rất sáng suốt & kiên trì nên chắc chắn thành công. BBT Blog
Nhu cầu thành lập một nền văn minh mới trong BÁC-ÁI & CÔNG-BẰNG là có thật. Đó là nền Văn Minh Nhơn Đạo (Đạo Làm Người). BBT Blog.
Giúp NTDVN sửa lỗi
Một năm có xuân hạ thu đông, mỗi ngày có sáng trưa chiều tối, văn minh nhân loại ngày nay đang ở trong mùa đông giá lạnh, cũng là thời khắc tối tăm nhất.