Về nội dung bức thư nầy xuất phát từ Ngài Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp là một chứng nhân của thời cuộc nên BBT tin là có thật.
Song ngày giờ có thể không chính xác (do điều kiện sao chép thời đó có thể là tam sao thất bổn) (1). Nay kính.
Cựu Hoàng Đế Bảo Đại
gởi cho Ngài Phạm Công Tắc
Hộ Pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh.
Đức Hộ
Pháp
Ông Trần
Quang Vinh Tổng tư lịnh của quí giáo đã trình bày cho tôi rõ vị trí và lập trường
của Ngài đối với các vấn đề chính trị hiện thời của nước nhà.
Nay
ông Trần về nước, ông sẽ giãi bày rõ ý kiến của tôi đối với mọi vấn đề của
Ngài.
Tôi rất
vui lòng thấy rằng Đại Đạo Cao Đài đã tỏ ra hết sức nhiệt thành với mọi vấn đề
quốc sự và lúc nào cũng tìm kiếm những Pháp Chánh hợp với danh dự và quyền lợi
của Tổ Quốc.
Tôi rất
đồng ý kiến của Ngài và các Chức Sắc trong Đạo Cao Đài về các nguyên tắc chánh
trị mà quí vị đã từng tuyên bố nhiều lần.
“Nước
Việt Nam là một phải được thống nhất thật sự. Dân tộc Việt Nam là một phải được
độc lập đúng như nguyện vọng tha thiết của toàn dân và như trào lưu Quốc Tế”.
Toàn
dân đòan kết sau cũng nguyên tắc, đem lại độc lập cho nước trong danh dự và
bình đẵng với Pháp.
Tôi
tin rằng với uy tín của Ngài đã sẵn có, Cao Đài Giáo sẽ có thể thỏa hiệp với mọi
phần tử ái quốc, chống mọi hành động chia rẽ, phân ly của đối phương và mọi mưu
mô không chánh đáng của cộng sản.
Tôi
mong rằng một ngày sắp tới, trong một nước Việt Nam độc lập thống nhứt, tôi sẽ
có dịp gặp Ngài để tỏ lòng luyến ái của tôi và chào Ngài bằng những danh từ “Vị
Giáo Chủ của một Đạo Giáo hoàn toàn Việt Nam, vị lãnh Đạo sáng suốt, quyền lợi
tương lai rực rỡ.”
Tôi
trông cậy ở lòng nhiệt thành của Ngài và sự nổ lực vì quốc gia của tôi và tất cả
các Giáo Hữu Cao Đài.”
Hương
Cảng ngày 21-11-1946
Bảo Đại
(ký tên)
Copy ngày 19-02-2026 từ link:
https://www.daotam.info/booksv/BuiVanTiep/HoangTrieuTriThienDao/HoangTrieuTriThienDaocenter.htm
ĐỨC CHÍ-TÔN giáng cơ ban cho Cựu hoàng Bảo Đại.
Hộ-Pháp và Tiếp-Đạo phò-loan.
Đêm 11 tháng 12 Đinh-Hợi (dl 21.01.1948).
Thầy, các con. “Ừ! Ngày nay
là ngày Thầy đã đắc-vọng cho toàn cả nòi giống các con. Vinh, con và Hoạch
(Lê-văn Hoạch) phải hiệp cùng VĩnhThuỵ (Bảo-Đại) mà làm tròn sứ mạng theo
Thánh-ý Thầy đã định đa nghe! TẮC! Con biểu Tài viết Nho-văn bài thi này, rồi
Hoạch, con đưa tận tay cho Vĩnh-Thuỵ. THI
Thượng, hạ nhị thiên xử địa hoàn,
Việt-Nam nhứt quốc nhứt giang san.
Hoàng-đồ toàn bảo Thiên-thơ định,
Đảnh-tộ trường-lưu tổ-nghiệp tồn.
Quốc Đạo kim triêu thành Đại Đạo,
Nam Phong thử nhựt biến Nhơn Phong.
An dân liệt Thánh tùng Nghiêu Thuấn,
Văn-hóa tương-lai lập Đại-Đồng.
(Ghi chú: một số bản ghi năm 1947
là không chính xác và các cụ khi xưa hay ghi theo ngày âm lịch, nên BBT lấy âm
lịch làm gốc để đối chiếu)