Trong khi đồng bào và đồng đạo chuẩn bị đón Xuân Đinh Hợi (1947 thì Việt Minh tấn công Tòa Thánh Tây Ninh.
Cụ Lê Thành Dân là một nhân chứng đã viết lại trong quyển sách viết tay: LƯỢC SỬ QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI TỰ VỆ.
Link sách viết tay.
https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2026/01/6278-luoc-su-quan-oi-cao-ai.html
Trang 77, sách viết tay. BBT se đánh vi tính để tiện phổ biến.
Nay kính.
GIAI
ĐOẠN 4:
(từ năm 1947 đến 1955).
Nhắc
lại gần cuối năm Bính Tuất tất cả Tín hữu Cao Đài trong Nội ô Tòa Thánh dồn nỗ
lực vào việc bồi bổ Đền Thánh lại cho xong, để Mùng 9 tháng Giêng Đinh Hợi dời
Quả Càn Khôn về an vị và lo kiến thiết dinh thự để có nơi ăn chốn ở. Có cả Chức
sắc, Chức việc, và Đạo hữu trên toàn quốc về tham dự Hội Nhơn Sanh cùng làm nên
có mặt tại Nội ô hằng vạn.
Trước
cảnh trò gặp thầy, bè bạn gặp nhau trên 5 năm họp lại, niềm vui kể sao cho hết!!!
Về việc Hội Nhơn Sanh qua một tháng …. cũng được kết quả mỹ mãn. Công cuộc phục
hồi nền Đạo lại trên toàn quốc, ai nấy đều hồ hởi quyết tâm làm … hầu hết không
nệ: cơm cháo thiếu ăn, nhà cửa thiếu ở, đêm sương ngày nắng vẫn vui vẻ làm phận
sự tại Trung ương cho đến ngày gần tết.
Tết
Đinh Hợi sắp đến, kẻ về vui Tết ở quê nhà, người ở đón Xuân tại Cội Từ Bi với tất
cả niềm tin vào Đức Chí Tôn và Phật Mẫu sẽ ban cho mình một cái Tết đầy vui
tươi và an lành … nhưng đâu ngờ.
VIỆT
MINH TẤN CÔNG NỘI Ô TÒA THÁNH. (*)
Vào khoảng 6:30, (18:30) chiều tối có một tiếng
súng bắn nghe chát chúa ở phía Cửa số 8 Phước Đức Cù thì tại cửa số 12 (góc Từ Bi),
bộ đội Việt Minh do Hoàng Thọ chỉ huy tràn vào giết vị Chủ sở tên là Lễ Sanh
Thượng Hạc Thanh và đốt nhà sở cháy hết, chạy vô đến nhà đèn tại Giếng nước gần
hông phía Bắc Đền Thánh. Đuốc chạy đến đâu thì cháy nhà đến đó, mọi tín hữu
kinh hoàng lo âu cho sản nghiệp đạo và số phận của mình rồi sẽ ra sao? !!!
Nhưng
kịp thời lực lượng đặc biệt của anh Trình Minh Thế còn chừa lại cộng với số tự
vệ Nội Ô ngăn chặn lại được và đẩy lui đội quân của Hoàng Thọ, Cao Minh Căn, Sáu
Vàng mặt này ra ngoại ô và rút theo Lộ Kiểm vào rừng, lại đốt thêm mấy cái nhà
nữa cập rừng.
Phía Phước Đức Cù nổ súng lệnh trước mà không
xâm nhập được vào cửa số 8.
|
*
Do Huỳnh Kim Trương bí danh là Trương Thanh Tràng chỉ huy thống nhất các chi
đội. Huỳnh Văn Nghệ. 12 Huỳnh Tấn Chùa, 21 của anh Trần Văn Đẩu, anh Hoàng Thọ
lực lượng lưu động, của anh Căng anh Vàng của Khương |
Trang
78
(vào
cửa số 8) chỉ đốt phá xóm nhà của Đạo hữu rồi rút lui về Bàu Sen và Sân Cu.
Tiếng
súng nổ và lời la vang của địch chấm dứt hồi 9:00 đêm.
Sáng
ngày mùng 1 Tết Đinh Hợi, Hội Thánh đi quan sát từ cửa 8 đến cửa 12, Chức sắc,
Chức việc Đạo hữu: 8 người chết và 16 cái nhà bị đốt cháy sạch 100% thấy vô
cùng thương xót!!! (1).
Đêm
nay là đêm thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam từ thành thị đến thôn thôn
quê từ Đế vương cho đến hàng dân dã, từ tư gia cho đến chùa chiền v…v… ai cũng
chuẩn bị đón giao thừa nhà nhà đang hiến lễ rước Ông Bà chiều ngày cuối năm
Bính Tuất; như thế mà các anh Nghệ, Chùa, Đẩu, Thọ, anh Căn, anh Vàng lại nhẫn
tâm nhẫn thuộc hạ vào cửa chùa gây đẫm máu!!! Đây là một cái tăng ghi đậm trong
ký ức của người tu tại Tòa Thánh Tây Ninh.
Sự
việc xảy ra trong Đêm Trừ tịch:
Khiến
cho 100% đồng đạo nơi đây đặt dấu hỏi, Toàn thể người đạo Cao Đài đang lo trùng
tu lại Chùa chiền để cúng kiến thờ phượng tu hành mà tại sao Việt Minh có hành
động như vậy?
Họ
muốn gây thù chuốc oán ư!!! Các ông cho rằng trong cửa Chùa có lính ư?
Có
thật, chính con mắt hằng vạn tín hữu Chúng tôi thấy trong Nội Ô Tòa Thánh có 30
tự vệ mà chúng tôi gọi là Bảo An của anh Nguyễn Thành Phương. Số tự vệ này cũng
dùng cơm trai đường như mọi người đạo khác; các chú lính đó chưa bao giờ bắt nạt
ai, họ chưa bao giờ mang súng ra Ngoại ô, họ canh gác như một người công quả
thường lo nhiệm vụ, chưa hề thấy họ mang súng đi rong chơi. Có người về ở trong
Nội ô mấy tháng mà chưa biết tự vệ có súng, chỉ biết có Bảo Thể trong giờ cúng
mà thôi. Tất cả những người có đạo Cao Đài cũng như toàn thể cựu kháng chiến chống
Pháp ở chiến khu buông súng để đổi lấy sự tự do tín ngưỡng về đây tới nay chưa
hề làm mích lòng đến một cá nhân nào. Còn lại chiến đấu chưa hề xâm phạm đến địa
phận đóng quân hoặc là người không tôn giáo. Thế mà các cấp chỉ huy Quân sự Việt Minh lại hạ
độc thủ. Ý các anh này quyết quyết tâm diệt đạo Cao Đài chứ gì?
Thử
hỏi: Đây là chủ trương của ai? Cá nhân nào hay của chính phủ?
Các
nhà lãnh đạo tôn giáo Cao Đài nghĩ sao? Họ chờ chết chăng? Không, Họ không khoanh
tay...
(1)-
Lễ Sanh Hạc, Đạo hữu Ngân, Hành Thiện Ứng, Đạo hữu Miều, Đạo hữu Liêu, Chánh Trị
Sự Thoại, Đạo hữu Ngọc, Tiềm bị giết trong đêm giặc tấn công Toà Thánh.