Trang

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

2690. ĐẠO TÂM THƯ 30.

Thưa các bạn trong Khối Nhơn Sanh. Chúng ta đã xây lưng đâu cật đem mạng sống của mình ra để tranh đấu cho việc phục hồi cơ đạo. Tôi vẫn thường hay xin ý kiến các bạn. NAY XIN CÁC BẰNG HỮU CHO Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN VỀ ĐẠO TÂM THƯ 30 NẦY. Rất thân mến. Dương Xuân Lương.



 
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Cửu Thập Tam Niên
Thánh-Thất & Điện-Thờ Phật-Mẫu         TÒA-THÁNH TÂY-NINH
Mountain View, Dallas,Texas                                 -----------***------------
ĐT.972-780-4706                                ĐẠO-TÂM-THƯ 30
 Email: huongmuoile@gmail.com                                     ( GÓP Ý )

“ĐỪNG TRANH NHAU TRÊN PHI-CƠ KHI GIÓ LOẠN …..” Đức CHÚA JÉSUS CHRIST.
Kính Gởi: _ Hiền-Huynh Hiền-Tài Nguyễn-Thanh-Liêm.
                _ Hiền-Đệ Hiền-Tài Lâm-Hoàng-Minh.
                _ Hiền-Đệ Đạo-Hữu Dương-Xuân-Lương.
Kính thưa Quý Chư Hiền:
Đứng trước khúc quanh lịch-sử dân-tộc và Đạo-Pháp.
Sự chia 5 xẻ 7 Môn-Đệ Đức CHÍ-TÔN và đồng-bào chủng-tộc, cùng việc huynh-đệ chúng ta xảy ra vừa qua.Trong tinh-thần bạn Đồng-Môn quý-mến nhau, Tệ-Muội xin chia-sẽ.

Trên bước đường rèn-luyện bản-thân không phải lúc nào hành-giả cũng êm-xuôi tiến bước, cũng có lúc do thế-thái nhân-tình mà người tu phải chịu thử-thách, để làm đề thi trên đường tấn-hóa, nếu không có như vậy thì làm sao chúng ta tự-khẳng-định được mình.  Vì tương-lai của Đạo, của Tổ-Quốc giống-nòi,dù muốn dù không chúng ta phải đặt mình vào trách-nhiệm và sự-nghiệp chung là chính.
  Chúng ta đừng vì việc nhỏ riêng-tư vô-vị, mà tạo cho nhau khó-khăn chia-rẽ ( bẩy của Cộng-Sản). Lúc  Thuyền ĐẠO chinh-nghiêng đang cần nhiều bàn tay, nhiều khối óc, nên Tệ-Muội mạng-phép góp ý, xin Quý Chư-Hiền suy-nghĩ mà bỏ qua những dị-biệt bất-đồng, những hiểu lầm đã qua.
Thưa Quý Chư Hiền, muốn tròn trách-nhiệm Đệ-Tử Đấng CAO-ĐÀI thì mọi chúng ta phải có một tấm lòng nhân-ái, một tâm trung quảng-đại, một ý-chí kiên-trì mới vượt qua mọi khó-khăn thử-thách. Chừng ấy mới tạo được một sức-mạnh tinh-thần, một bức-tường huyền-diệu bảo-tồn nền Quốc-Đạo.
 Và nếu chúng ta không thấy những cái tốt của nhau, mà mãi nhìn vào sự khuyết-điểm,thì than ôi! tương-lai của ĐẠO, của Tổ-Quốc giống-nòi, sẽ đi về đâu ???!!!.
Ông Thánh kia, mà mỗi ngày còn phải bỏ đậu trắng đậu đen để tự kiểm-điểm lỗi mình, huống chi kẻ thường tình chúng ta.
“ Người ở thế mấy ai khỏi lỗi, biết lạc-lầm sám-hối tội căn…” Kinh Sám-Hối. Hy-vọng Quý Chư Hiền sẽ  tiếp-nhận lời góp ý, không nở phụ tấm chân-thành người bạn đồng-hành từ bao năm qua. Được vậy Quý Chư Hiền sẽ làm một điểm son nêu gương cho đàn hậu-tấn. “ Thương nhau phải lúc chung vai gánh, danh-giá đừng quên ĐẠO đứng đầu …”. Rồi chúng ta hiểu nhau và thương nhau nhiều hơn sẽ tiếp-tục  đồng-hành trên đường phục-hưng Hành-Chánh-Đạo, không lỗi thệ cùng THẦY, và buổi chung-qui hội-ngộ nhau nơi cõi Thiêng-Liêng Hằng-Sống. “ Ngồi trông con đặng phi-thường MẸ đem con đến tận đường hằng-sanh “ Phật-Mẫu Chơn-Kinh.
Tệ-Muội có mấy lời góp ý chia-sẻ, nếu có điều chi mô-phạm thất-lễ, bởi dụng-dại nữ-nhi, xin Quý Chư Hiền bỏ qua.
Cầu-nguyện ƠN-TRÊN ban cho chúng ta tâm-bình trí-sáng,tự thấy lỗi mình, tự làm chủ  mình và tự thắng chính mình. Rất mong thay!
Trân-trọng.
                                      Mountain View, 
ngày 01-6-2018 ( AL. 18-4-Bính-Tuất ).
                                                                         chuKyLHMuoi  
                                                                 Lễ-Sanh Lê-Hương-Muội.