Trang

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

2074. HỒI ĐÁP CỦA TÍN ĐỒ NGUYỄN THỊ MỸ NGA.

Sau bài phân tích của Đạo hữu Dương Xuân Lương Tín đồ Nguyễn Thị Mỹ Nga có thư hồi đáp. BBT đăng nguyên văn để bạn đọc đối chiếu và đi đến sự thật. BBT Blog.
HỒI ĐÁP PHÂN TÍCH BÀI MINH ĐỊNH LẬP TRƯỜNG
TÍN ĐỒ CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH (1926-1975).
(Của Đạo hữu Dương Xuân Lương).

    Kính Chư Hiền: Huynh, Tỷ, Đệ, Muội !
   Tiêu đề chúng tôi :Minh định lập trường Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (1926-1975) . Là ý muốn nhắn gởi những vị Bảo Thủ Chơn Truyền, gìn câu Minh Thệ, nghĩa là Trung kiên với Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh nơi gốc Đạo Khai mở (1926-1975). Thời gian nầy Chơn Truyền vẫn còn nguyên vẹn.

   Từ năm 1975 trở về sau: Lịch sử Đời, Đạo diễn biến như thế nào? Thì hầu hết đồng Đạo chúng ta cùng sống trong vòng thời gian  đó cũng rõ biết nếu có quan tâm .
   Đạo Cao Đài , nhiệm kỳ đến Thất ức niên, là mối Đạo Trời từ Thiên Thượng giáng ban cho Thiện hạ bằng huyền diệu cơ bút, thì không có ngăn ngại, ngằn mé nào làm cản trở cái Huyền linh của mối Đạo nầy cả.
Phải rõ biết điều đó, nơi lòng Thầy ngự, động Thầy hay!...”Thầy là các con, các con là Thầy…”. Đó là những câu Khai Tâm rốt ráo cho các con từ buổi đầu, cho nên không có quyền lực nào ngăn cản nguồn sống đầu tiên trong vũ trụ, tức Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế đâu.
   Chúng tôi nêu móc thời gian 1926-1975, ý chúng tôi muốn nói thời gian đó có Hội Thánh hẳn hòi, Chơn Truyền nguyên vẹn.
    Sau 1975 lịch sử sang trang ,thay đổi chế độ Tà quyền Cộng Sản Vô Thần, thì nền Đạo bị sự kềm kẹp của Cộng Sản phá hại Đạo như thế nào? Đến  khi Đạo lịnh 01ra đời giải thể Hội Thánh,Thuyền Đạo chinh nghiêng bảo táp phong ba như thế nào? …có lẽ đồng Đạo và đồng bào chúng ta đều biết rõ, chỉ có những kẻ vô tâm mới không thấu hiểu những dữ kiện lịch sử Đời cũng Đạo như đã trải qua biết bao nhiêu cảnh thăng trầm tang thương thảm khổ cho một đất nước Việt Nam ,Đức Chí Tôn Khai mở Đạo  tính đến nay đã 91 năm, xin Quý Chư hiền hảy nhìn lại lịch sử mà thấy đau lòng cho những kẻ hám danh lợi, quyền tước, phẩm vị mà đánh đổ biết bao nhiêu sự nghiệp của Đạo, những kẻ phản Thầy, phản Đạo, phá Đạo, hại Đạo, hại nhơn sanh đi theo con đường tà mị đã có những hậu quả như thế nào?
    Chính vì vậy mà người Tín Đồ trung kiên phải giữ cái Tâm cho thật chắc, nên chúng tôi mới nhắn gởi bài Minh Định lập Trường của người Tín Đồ Cao Đài TTTN, nghĩa là phải Minh Định Lập Trường thật vững chắc,và phải biết mình đang ở trong giai đoạn nào,hoàn cảnh nào,thời điểm nào của nền Đạo Trời mà Đức Chí Tôn, Đức Hộ Pháp và các bậc Tiền Bối đã khổ công gầy dựng.
   Phần Thánh Giáo, Thánh Huấn mà chúng tôi trích dẫn, chúng tôi may duyên mà được đọc, được học qua những lời dạy của Đức Lý mà thôi. Nhưng chúng tôi tin chắc là đúng lời dạy của các Đấng rồi, qua những câu dạy Đạo văn phong rõ ràng là của Đức Lý, cất nhắc lời nói khẳng định mạnh mẽ, đanh thép giống như những Đàn cơ ngày xưa trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, mặc dù không có để năm Dương lịch, nhưng suy đoán năm Bính Tý chúng ta đã rõ rồi, hẳn là dạy môn đồ trong buổi Đạo loạn nầy, kể từ khi không còn Hội Thánh , sau Đạo Lịnh 01 (1979) và có cho biết năm Bính Tý, thì Bính Tý nầy là năm 1996, nghĩa là cách nay 20 năm (1996- 2016) chính xác như vậy.
   Chúng ta còn mang xác phàm trong biển trần khổ nầy, chúng ta cũng được may duyên tu trong Đạo Cao Đài , thì có lẽ cũng biết qua Luật pháp  của Đạo, sẻ không dám lấp lững, mờ hồ đâu, chúng tôi cũng vậy.
    Nếu chúng tôi dám dối gạt, lấp lững,lập lờ thì:
-         Sau nầy quí vị sẽ kiện chúng tôi khi có Hội Thánh hẳn hữu.
-         Còn chưa kịp có Hội Thánh thì về Tòa Tam Giáo Thiêng Liêng kiện chúng tôi cũng không muộn.
-         Việc làm của chúng tôi hôm nay chỉ với mục đích giản đơn là chia xẻ, nhắc nhở, bạn Đạo trung kiên, đừng để bị rơi rớt trên đường về hội hiệp cùng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng nơi Cung Bạch Ngọc mà thôi.
-         Xin đa tạ những lời chỉ giáo của Quí Huynh Tỷ Đệ Muội.
Chúng con xin cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban Hồng ân cho chúng con được thoát ly khổ nạn.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
                          Tín Đồ: Nguyễn Thị Mỹ Nga .
                                         Ngọc Thanh Tâm.
                                            Kính bút.
                   Texass,ngày 03/11/2016 (A6L 04/10/Bính Thân)